Chuyện Tình 4 Tháng và Lời Cầu Hôn Không Hoa, Không Nhẫn
Nga, sau khi tốt nghiệp, là một cô gái đam mê du lịch bụi và là thành viên của nhóm Nat Family. Cuối năm đó, cô tổ chức một chuyến đi Hà Giang và làm nhiệm vụ lên danh sách, tuyển xế, tìm ôm cho đoàn. Trong chuyến đi định mệnh này, Nga đã gặp Sơn, chồng hiện tại của cô. Lần đầu gặp, Nga không ấn tượng nhiều với Sơn, một thành viên mới, vì anh hiền lành và ít nói. Sơn sau này cho biết lần đầu gặp Nga, anh thấy cô giống một cô học sinh cấp 3 và có vẻ quê mùa.
Sau chuyến đi 4 ngày 3 đêm tại Hà Giang, Nga và Sơn đã tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp. Nga cảm thấy Sơn là mẫu người bạn trai lý tưởng và ước có thể hẹn hò với anh. Tuy nhiên, sau chuyến đi, họ không gặp lại nhau và Nga quên đi những suy nghĩ về Sơn. Gần 3 tháng sau, khi cảm thấy buồn bực, Nga tình cờ thấy nick Yahoo của Sơn và đã chia sẻ tâm sự với anh. Từ đó, họ bắt đầu trò chuyện thường xuyên.
Nga chia sẻ: "Mình vui tính và dễ nói chuyện, nên hai đứa khá hợp nhau, có thể trò chuyện cả ngày." Khi mới quen, Nga nhận thấy Sơn - chàng trai nhát gái, thường để cô gợi ý trong quá trình cưa cẩm. "Mình bất ngờ vì mình là mối tình đầu của anh ấy và tự hào về điều đó." Dù mới quen, họ đã đi chơi thường xuyên, chỉ trừ hai ngày Sơn đánh tennis. Nga dí dỏm kể về phong cách hẹn hò cổ điển của Sơn, như đi ăn chè, kem hay dạo bờ hồ. Dù Nga không am hiểu về kinh tế, cả hai vẫn hiểu nhau và cùng sở thích du lịch, đã lên kế hoạch cho chuyến đi đến A Pa Chải.
Gần ngày cưới, Nga và Sơn quay lại Hà Giang, nơi khởi đầu tình yêu của họ. Sau 4 tháng yêu, họ quyết định kết hôn. Lời cầu hôn của Sơn không hoa mỹ, nhưng vẫn khiến Nga cảm động. Cô nhớ câu nói hài hước của anh về việc lấy vợ vào tháng 11. Hiểu được áp lực của gia đình Sơn, Nga đồng ý kết hôn, và đám cưới diễn ra sau đó một tháng. Sau đám cưới, cuộc sống vợ chồng họ vẫn hạnh phúc và gắn bó như thuở ban đầu.
Họ vẫn hẹn hò, đi ăn và xem phim mỗi tuần, cuộc sống vợ chồng trẻ luôn đầy tiếng cười. Mặc dù đôi khi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng họ không giận nhau quá một ngày. Nga thường bực mình vì tính cứng nhắc của chồng, nhưng mỗi lần làm hòa lại tốn kém chi phí đi ăn uống, xem phim. Hiện tại, Nga đang mang bầu một bé gái và cả hai rất hạnh phúc, đang lên nhiều kế hoạch cho con. Chồng Nga rất vui mừng khi biết tin có con, chăm sóc vợ đặc biệt và luôn hỏi thăm bé Cốm. Mỗi lần thấy vợ lên cân, chồng cô lại cười hạnh phúc.
Dù vẫn đam mê du lịch, nhưng vì đang mang bầu, vợ chồng Nga - Sơn quyết định tạm hoãn kế hoạch khám phá. Họ nhận ra rằng có con nhỏ sẽ khiến việc đi lại khó khăn hơn, nhưng vẫn mơ ước có chuyến đi Mỹ trong tương lai gần sau khi bé Cốm chào đời. Hiện tại, họ đang nỗ lực làm việc và hạnh phúc chờ đón con.






Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-4-thang-va-loi-cau-hon-khong-hoa-khong-nhan-20120521031619665.chn